"Hô biến" hàng loạt xe máy vào tiệm phế liệu

Thứ tư, 03/12/2014 10:48

(Cadn.com.vn) - Sau một thời gian ngắn vào cuộc điều tra, tối 26-11, CAP Hòa Hải (Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã bắt được nhóm đối tượng thực hiện hàng loạt vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản và "đá xế" mang đi bán phế liệu, lấy tiền tiêu xài.

23 giờ 15 ngày 22-11, CAP Hòa Hải nhận tin báo của chị Võ Thị Kim Phượng (1978, trú tổ 16, P. Hòa Hải) về việc lợi dụng lúc gia đình chị đóng cửa về nhà mẹ chồng chơi, kẻ gian đã đột nhập nhà lấy trộm 1 máy bơm nước, 1 máy khoan bê-tông, 1 máy ảnh KTS hiệu Sony và 1 ĐTDĐ. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Hòa Hải nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành xác minh, thu thập thông tin, khám nghiệm hiện trường và mở rộng điều tra, truy xét đối tượng.

Sau hơn 90 giờ đồng hồ tích cực vào cuộc sàng lọc hàng chục đối tượng nghi vấn và triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, 20 giờ 30 ngày 26-11, CAP Hòa Hải đã có đủ cơ sở khẳng định đối tượng đột nhập nhà chị Phượng trộm cắp tài sản là Đào Ngọc Nhựt (1996, trú tổ 8, P. Hòa Hải). Tại cơ quan CA, lúc đầu Nhựt một mực kêu oan và cho rằng mình chẳng biết và cũng chẳng liên quan gì đến vụ trộm tài sản của nhà chị Phượng. Tuy nhiên, trước lời lẽ đấu tranh sắc bén của các CBCS CAP cộng với những chứng cứ mà cơ quan CA thu thập được, Nhựt đã cúi đầu nhận tội.

Đào Ngọc Nhựt                        ---                 Nguyễn Hữu Nghĩa

Theo Nhựt khai báo: 19 giờ ngày 22-11, phát hiện gia đình chị Phượng đóng cửa đi vắng, Nhựt trèo vào cửa sau rồi dùng kéo và dao có sẵn trong nhà chị Phượng cạy cửa sổ bên hông nhà vệ sinh rồi đột nhập nhà tìm tài sản. Tại đây, phát hiện có 1 ĐTDĐ, 1 máy bơm nước, 1 máy khoan bê-tông, 1 máy ảnh KTS hiệu Sony nên Nhựt "ôm" tất cả ra ngoài. Sau đó, Nhựt đem máy bơm nước và máy khoan bê-tông ra gốc cây thông tại khu vực sau nhà chị Phượng cất giấu, chờ thời cơ thuận lợi thì đến lấy mang đi bán, còn chiếc máy ảnh và ĐTDĐ thì mang về nhà. Đến sáng 23-11, Nhựt đem chiếc điện thoại đến bán cho ông Chu Văn Dũng (1975, trú tổ 49, P. Hòa Hải) giá 40.000 đồng; chiếc máy ảnh thì đưa Trần Vĩnh Sơn (1997, quê Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam) cất giữ. Sau đó, Nhựt bảo Sơn và Nguyễn Hữu Nghĩa (1991, trú tổ 40, P. Hòa Hải) mang đi cầm lấy tiền tiêu xài nhưng thấy giá thấp quá nên cả hai mang về. Đến khi biết CA đang đi truy thu máy ảnh, Nghĩa đã đập hỏng.

Nhận định Nhựt có thể liên quan đến một số vụ trộm khác trên địa bàn quận nên CAP Hòa Hải phối hợp với Đội CSĐTTPVTTXH CAQ tiếp tục đấu tranh. Đến sáng 27-11, Nhựt khai nhận chỉ trong khoảng thời gian 7 tháng (từ tháng 3 đến cuối tháng 10-2014), y đã cùng Nguyễn Hữu Nghĩa và một đối tượng khác thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy và đột nhập nhà dân trộm laptop, điện thoại, máy bơm nước... Căn cứ lời khai của Nhựt, CAP Hòa Hải đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa.

Theo Nhựt và Nghĩa khai báo: Do thường xuyên có hành vi trộm cắp vặt nên năm 2011 Nhựt bị cơ quan chức năng ra quyết định đưa vào Trường Giáo dưỡng số 3 (xã Hòa Phú, H. Hòa Vang). Năm 2013, rời trường trở về địa phương nhưng Nhựt không chịu kiếm việc làm mà tiếp tục lang thang và kết thân với những kẻ thích chơi hơn làm, trong đó có đối tượng vừa rời khỏi trại giam Bình Điền (TT-Huế) sau 6 tháng thụ án về tội "Trộm cắp tài sản" là Nguyễn Hữu Nghĩa. Để có tiền tiêu xài và phục vụ những cuộc chơi, đầu tháng 3-2014, Nhựt rủ Cu Em (không rõ địa chỉ) đến khu vực bến cá Thọ Quang (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) tìm "mối" để "ăn hàng".

Tại đây, phát hiện chiếc xe máy hiệu Wave (không rõ BKS), cả hai tiếp cận rồi dùng đoản phá khóa lấy trộm xe máy. Sau đó Nhựt mang chiếc xe này đi bán phế liệu được 400.000 đồng. 2 tuần sau, Nhựt và Cu Em quay lại bến cá Thọ Quang "đớp" thêm chiếc xe máy hiệu Wave màu đỏ (không rõ BKS) và cũng mang đến bán phế liệu cho vợ chồng Phan Công Tuấn (1993) và Nguyễn Thị Chung (1990, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) giá 400.000 đồng.

Đầu tháng 6, hết tiền tiêu xài, Nghĩa lại cùng Cu Em đến chân cầu Trần Thị Lý để "bợ" tiếp chiếc xe máy hiệu Viva màu xanh (không rõ BKS), đem bán phế liệu cho vợ chồng Phan Công Tuấn giá 400.000 đồng. Giữa tháng 6-2014, Nhựt lại cùng "đồng nghiệp" mới tên Sơn (không rõ lai lịch) ghé qua đường Chương Dương (Q. Ngũ Hành Sơn) tìm "mồi". Tại đây, Nhựt phát hiện xe máy hiệu Dream (không rõ BKS), cả hai dùng đoản phá khóa, lấy trộm. Chiếc xe này Nhựt cũng đem bán cho Phan Công Tuấn với giá 650.000 đồng.

Tang vật vụ án.

21 giờ ngày 9-7, Nhựt rủ Nghĩa đến khu vực Chùa Quán Thế Âm (P. Hòa Hải) trộm xe máy hiệu Exciter (không rõ BKS). Sau đó, cả hai mang xe vào Quảng Nam tiêu thụ nhưng không được nên chạy về rồi mang đến một khu vực trên đường Nguyễn Duy Trinh… bỏ! 2 tháng sau, Nhựt và Sơn đến đường Phan Tứ (P. Mỹ An) "khảo sát" tình hình. Tại đây, cả hai phát hiện xe máy hiệu Dream (không rõ BKS) liền dùng đoản phá khóa lấy trộm đem bán phế liệu giá 450.000 đồng. Ngày 2-10, Nhựt và Nghĩa lấy trộm chiếc xe máy hiệu Sirius màu trắng đen (không rõ BKS) tại khu vực gần nhà Nghĩa. Chiếc xe này chúng bán được 2,3 triệu đồng. Đến ngày 4-10, hết tiền tiêu, Nhựt đột nhập một nhà dân trên đường Lê Văn Hiến (P. Hòa Hải) lấy trộm 1 laptop hiệu Acer và 1,5 triệu đồng. Sau đó Nhựt rủ Nghĩa mang laptop đến một tiệm mua bán máy tính trên đường Trần Cao Vân bán được 2,5 triệu đồng. Có tiền, chúng tổ chức nhậu nhẹt và ăn chơi. 10 ngày sau, Nhựt và Nghĩa lại trộm xe máy BKS 60Y-7187 đang dựng gần nhà Nghĩa.

Chiếc xe này chúng bán phế liệu được 400.000 đồng. Ngày 16-10, Nhựt - Nghĩa ghé qua khu vực Chùa Long Hoa (P. Hòa Hải) tìm "làm ăn". Lần này Nhựt và Nghĩa phát hiện chiếc xe hiệu Sirius BKS 43H1-034.53 đang dựng tại khu vực trống nhưng không có người trông coi nên đến dùng đoản phá khóa trộm xe. Nhựt mang chiếc xe đến bán cho một người tên Tuấn (trú Q. Liên Chiểu) với giá 2 triệu đồng. Chiếc xe này sau đó được chủ nhân mới lưu thông trên đường với BKS giả 92H1-27615. Mấy ngày sau, Nhựt và Nghĩa lại trộm xe máy hiệu Wave màu đen (không rõ BKS) ở khu vực Chùa Long Hoa rồi đem bán phế liệu được 400.000 đồng.

Tiếp nữa, để có mồi nhậu và tiền tổ chức sinh nhật cho con, 19 giờ 30 ngày ngày 25-10, Nghĩa rủ Nguyễn Hồ Viết Tuấn (1977), Đỗ Thanh Hải (1996, đều trú P. Hòa Hải) và Nguyễn Minh Hiếu (1987, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) "mượn" chiếc ghe của người dân đang neo đậu mép sông rồi ra cồn cát giữa sông Cổ Cò trộm 17 con vịt của gia đình ông Nguyễn Bá Trung (trú tổ 6, P. Hòa Hải). Đến ngày 28-10, khi cả nhóm vừa "thịt" hai con làm mồi thì bị CAP Hòa Hải "sờ gáy". Do trước đó đã có một tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" nên Nguyễn Hữu Nghĩa bị Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn ra quyết định khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản nhưng cho tại ngoại. Tối 22-11, Nhựt lang thang đi tìm tài sản của người khác để… "mượn". Khi đến tổ 16, P. Hòa Hải, phát hiện gia đình chị Phượng đóng cửa đi vắng, Nhựt đột nhập "bợ" gọn tài sản. Tuy nhiên, lần này Nhựt chưa kịp tiêu thụ hết số tài sản trộm được thì đã bị CAP Hòa Hải vạch trần chân tướng. Vậy là "hành trình dạo phố" của Nhựt phải tạm dừng để vào trại giam "nghỉ ngơi".

Qua lời khai của Nhựt và Nghĩa, CAP Hòa Hải và Đội CSĐTTPVTTXH CAQ đã tiến hành thu hồi 2 xe máy, một số bộ khung và phụ tùng xe máy các loại, 1 máy bơm nước, 1 máy khoan bê-tông, 1 máy ảnh (Nghĩa đã đập hỏng), 1 ĐTDĐ. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cũng như tiếp tục tổ chức truy thu, truy bắt các đối tượng và tang vật còn lại.

T.Dũng